Bị cầm hòa 0-0 trước U23 Philippines: U23 Việt Nam cần hoàn thiện hơn

VHO- Tối qua 8.5, gần 17 nghìn khán giả đã đội mưa cổ vũ cuồng nhiệt cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa, không khí tưng bừng của SEA Games 31 lại sống động trên sân Việt Trì, tuy nhiên U23 Việt Nam đã bị cầm hòa bởi “xe buýt 2 tầng”...

Bị cầm hòa 0-0 trước U23 Philippines: U23 Việt Nam cần hoàn thiện hơn - Anh 1

 Xem trận cầu trong cơn mưa nặng hạt nhưng người hâm mộ vẫn cổ vũ hết mình

Với mong muốn có được trận thắng thứ 2, HLV Park Hang-seo đã có 3 sự điều chỉnh so với đội hình xuất phát của trận trước là Vũ Tiến Long thay Lê Văn Xuân; Nhâm Mạnh Dũng thay Nguyễn Văn Tùng và Huỳnh Công Đến thay Lý Công Hoàng Anh đá chính. Trong khi đó, U23 Philippines cũng không có sự phục vụ của tiền vệ từng chơi cho Bundesliga Stephan Schrock.

Sau những phút đầu thăm dò, cả hai đội đã đẩy cao đội hình tấn công. Chỉ trong 17 phút đầu, U23 Việt Nam đã có 2 cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên Công Đến và Nhâm Mạnh Dũng đã không thể biến cơ hội thành bàn thắng. Một lần nữa, nỗi lo về khả năng của các chân sút Việt Nam lại được nhắc đến. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt đã ảnh hưởng đáng kể đến lối chơi, vì thế U23 Việt Nam đã không thể triển khai được những pha phối hợp nhỏ ăn ý trong khi đối thủ lại chơi bóng bổng. Đánh giá cao U23 Việt Nam nên U23 Philippines đã sử dụng đội hình thấp, phòng ngự có chiều sâu, bịt chặt 2 cánh của tuyển Việt Nam. Trước chiếc “xe buýt” 2 tầng kiên cố này, U23 Việt Nam dù cầm bóng nhiều nhưng đã không thể có được bàn thắng trong hiệp 1 của trận đấu.

Bị cầm hòa 0-0 trước U23 Philippines: U23 Việt Nam cần hoàn thiện hơn - Anh 2

 Hơn 90 phút nỗ lực hết mình, U23 Việt Nam lại bị cầm hòa 0-0 trong tiếc nuối

Sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã có vài sự điều chỉnh khi tung Lê Văn Xuân vào sân thay cho Phan Tuấn Tài, Lý Công Hoàng Anh cũng được tung vào thay cho Công Đến, U23 Việt Nam tổ chức chủ động đẩy cao đội hình tấn công, tạo áp lực ngay từ đầu. Khá nhiều tình huống tấn công đã được U23 Việt Nam tạo ra, trong đó đáng chú ý là pha phản công phút thứ 58, nhưng Tiến Linh đã không thể vượt qua được một “rừng” chân của U23 Philippines để ghi bàn thắng. Trước tình huống này, HLV Park Hang-seo tiếp tục có sự điều chỉnh về chiến thuật khi tung Nguyễn Văn Tùng vào sân thay cho Nhâm Mạnh Dũng.

Theo số liệu thống kê từ BTC, tính đến phút 72, U23 Việt Nam cầm bóng tới 72% trong khi U23 Philippines chỉ có 28%, nhưng họ đã khoá chặt các mũi tấn công của U23 Việt Nam. Trên băng ghế huấn luyện, HLV Park Hang-seo như “ngồi trên đống lửa” khi các học trò cầm bóng áp đảo mà không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Trời Việt Trì vẫn đổ mưa, các cổ động viên vẫn cuồng nhiệt cổ vũ với mong muốn đội tuyển sẽ ghi được bàn. Trong lúc U23 Việt Nam nóng lòng ghi bàn để mong có được một trận thắng thì đối thủ của chúng ta, U23 Philippines lại muốn cầm hoà để kiếm được 1 điểm trong trận đấu này.

Trước trận đấu, HLV Norman Fegidero cho biết, dù chủ nhà U23 Việt Nam rất mạnh, nhưng đội bóng của ông sẽ có những thay đổi về chiến thuật để có thể giành chiến thắng. Và ông Fegidero đã thành công trong phần lớn thời gian của trận đấu khi khắc chế được lối chơi của U23 Việt Nam. Hàng loạt cơ hội đã được U23 Việt Nam tạo ra trong hiệp 2 của trận đấu, trong đó có tình huống Tiến Linh dứt điểm một chạm sau đường chuyền từ cánh phải của Văn Xuân, nhưng bóng lại đi chệch cột ở phút thứ 81.

Đây cũng là trận đấu mà U23 Việt Nam bộc lộ khá nhiều điểm yếu, đó là sự không đa dạng trong lối chơi, các tình huống phối hợp dễ bị bắt bài, các pha phối hợp cuối cùng thường hỏng... Chúng ta cũng không có đủ người trong các tình huống lên bóng để có thể có những tình huống đập nhả, đi bóng vào khu vực trung lộ. Vì thế không thể tạo được các tình huống nguy hiểm, ít thấy các pha phối hợp nhỏ hay chọc khe ăn ý… Một vấn đề bất lợi nữa là lịch thi đấu 2 ngày/trận đã khiến cho thể lực của các cầu thủ bị ảnh hưởng đáng kể, nhất là khi U23 Việt Nam sử dụng lối chơi tấn công tốn nhiều sức lực. Trong khi đó, U23 Philippines chơi phòng ngự kín kẽ, kỷ luật, đầy quyết tâm nên bớt hao tổn hơn về thể lực. Kết thúc trận đấu với tỉ số 0-0, cả 2 đội đều được 4 điểm trước khi bước vào các trận đấu tiếp theo.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tiếp theo gặp Myanmar vào 19h ngày 13.5.

  Thi đấu trên sân nhà và được sự cổ vũ của khán giả khiến chúng tôi rất xúc động và đã vào sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, U23 Philippines đã thi đấu rất kiên cường, phòng ngự chặt chẽ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể có được bàn thắng.

Thành thật xin lỗi người hâm mộ và sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn trong 2 trận đấu sắp tới, đó là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi.

(Đội trưởng ĐỖ HÙNG DŨNG)

VÂN SA; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc